Chưa từng học qua trường lớp, chưa được ai dẫn dắt vào nghề nhưng với gương mặt điển trai, có duyên, chất giọng trong trẻo, khỏe khoắn, Lê Văn Vũ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả Cà Mau, khi anh đại diện cho huyện Thới Bình tham gia nhiều cuộc thi văn hóa, văn nghệ của tỉnh. Anh còn được các bậc đàn anh trong nghề yêu mến bởi tính năng động, ham học hỏi và nhất là niềm đam mê ca hát lúc nào cũng cháy bỏng trong anh.

Lê Văn Vũ trong Hội thi tiếng hát Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau năm 2009
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống đờn ca tài tử, cha anh là Chủ nhiệm CLB ĐCTT xã Trí Lực, huyện Thới Bình, ngay từ nhỏ, Lê Văn Vũ đã được cha định hướng theo nghiệp cầm ca. Nhưng do chất giọng phù hợp với dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân ca, nên anh chuyển sang hát tân nhạc. Với năng khiếu và chất giọng trầm ấm, anh được Phòng Văn hóa huyện Thới Bình mời cộng tác từ năm 2001 đến nay. Có thể nói anh là ca sĩ chính đại diện cho huyện tham gia nhiều cuộc thi văn hóa văn nghệ của tỉnh: Tiếng hát LLVT, văn nghệ quần chúng, và nhất là Hội thi tiếng hát Phát thanh - Truyền hình. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng qua các cuộc thi, mang về vinh dự cho huyện nhà. Tham gia Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình từ năm 2001 đến nay, hầu như đợt thi nào anh cũng đoạt giải: Năm 2007 - giải Nhì; năm 2009 - giải Ba.
Thường hát nghêu ngao mỗi khi chạy xe ôm hay làm ruộng, đó là cách luyện giọng lý tưởng của Vũ. Anh đã làm cho nhiều người khách đi xe phải giật mình về cách luyện giọng “ngông” của mình. Nơi đồng ruộng thoáng mát, mênh mông cũng là môi trường tốt để anh tha hồ hò la... Nhiều người cho rằng anh không được bình thường, anh trả lời bằng cách cười khì: Nhờ thế mà giọng không bị “sét” mỗi khi lên sân khấu. Có lần đi thi hát trong túi không tiền, anh phải ra bến xe ngồi đợi khách, chạy vài cuốc để có tiền đi thi. Vất vả là thế, nhưng khi đứng hát trên sân khấu, được khán giả nhiệt tình ủng hộ là bao nhiêu gánh nặng mặc cảm trong anh đều tan biến. Đáng quý nhất là ý chí và sự chịu khó của anh, từ làm thợ hồ, chạy xe ôm, làm ruộng... để tìm kế sinh nhai, nhưng anh không bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ con đường ca hát, bởi đó là lẽ sống của đời anh.

Lê Văn Vũ bên gia đình nhỏ, đầy ắp tiếng cười
Nói về hoạt động sắp tới của mình, Lê Văn Vũ buồn buồn: “Rất tiếc đợt thi tiếng hát Phát thanh - Truyền hình lần sau tôi sẽ không được tham gia, vì tuổi đã ngoài 30. Tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện chất giọng, tham gia các cuộc thi khác, góp phần đưa bộ mặt văn hóa văn nghệ huyện nhà ngày càng phát triển”. Không những thế, mỗi khi sắp tới Tết Nguyên đán, anh thường được nhiều đoàn ca múa nhạc có tiếng mời hát: Phương Tường, Bảy Phụng. Hồng Nhung... để phát triển nghề và thỏa mãn niềm đam mê.
Cuộc sống gia đình anh rất giản dị nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa của hai đứa con anh. Bảo bối của đời anh là giàn âm thanh karaoke, anh dùng để luyện giọng và trải lòng mình cùng âm nhạc. Anh khoe: Hai đứa con của mình cũng ca rất hay, anh quyết tâm cho con học tới nơi tới chốn, để sau này trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, không phải chịu cảnh “cây nhà lá vườn” như anh. Ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình nhiều người yêu mến đã đặt cho anh biệt danh chàng “ca sĩ xe ôm”.
MỘNG THƯỜNG














