Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng những người con của bà Trần Thị Thơm (SN 1961, ở ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau vì cái chết oan uổng của người mẹ, mà lỗi do chính sự mê tín dị đoan của mình gây ra.

Bùi Thị Thúy tại cơ quan Công an huyện Đầm Dơi
Bà con chòm xóm không cầm được nước mắt trước cái chết quá đột ngột và thương tâm của bà Thơm. Có người buột miệng: Tội cho bà Thơm ăn ở hiền lành mà phải chịu chết oan uổng; cũng có người trách các con và những người thân của bà vì tin vào thần thánh nên đã dẫn đến cái chết của bà. Những người trong gia đình thì vô cùng đau đớn và ân hận. Anh Nguyễn Văn Đô, con trai của bà Trần Thị Thơm, dằn vặt: “Tôi vô cùng ân hận vì đã tin vào thầy bà, nên dẫn đến cái chết oan uổng của mẹ tôi”.
Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Đầm Dơi, sự việc bắt đầu từ ngày 3-6, thấy bà Trần Thị Thơm thường xuyên có những biểu hiện hay cười nói một mình, thay vì đưa bà đến bệnh viện, đằng này các con bà là Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Thị Đèo cùng với hai người cậu ruột, cho rằng bà Thơm bị ma nhập, nên thống nhất với nhau đưa bà tìm “thầy” để cúng trừ tà. Và họ đã tìm đến bà “thầy” Bùi Thị Thúy (32 tuổi, ngụ ấp Chánh Tài, xã Nguyễn Huân).

Dụng cụ chữa bệnh của bà thầy “dỏm” Bùi Thị Thúy
Bà “thầy” Bùi Thị Thúy khai rằng, lúc trước thị cũng bị bệnh thất thường nên đã tìm lên Núi Cấm (An Giang) vào tháng 2-2009 chữa bệnh. Tại đây, thị được một ông thầy phán rằng “có người dựa, muốn hết bệnh phải làm thầy cứu nhân độ thế”. Vậy là khi trở về, Thúy cùng gia đình lập bàn thờ tổ nghiệp hành nghề chữa bệnh cho những người nhẹ dạ, mê tín dị đoan.
Khi nhận bệnh là bà Trần Thị Thơm, Thúy bảo với gia đình bà Thơm chuẩn bị một cặp vịt, một con gà và mâm trái cây để làm lễ vật lên đồng trừ tà. Gia đình bà Thơm làm theo lời Thúy. Sau khi có đủ lễ vật, bà “thầy” dỏm này hành lễ đuổi tà: Thắp 12 cây đèn cầy xung quanh, dùng thanh gỗ có vẽ bùa đánh bà Thơm nhiều lần. Khi bà Thơm chống cự, thị trói bà Thơm lại và tiếp tục đánh. Ngoài ra, thị còn dùng dao lam cắt vào lưng bà Thơm… Hậu quả là bà Trần Thị Thơm đã tử vong trên đường đưa đi bệnh viện.
Ngày 6-6, Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Thúy, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi khởi tố bị can.
Đã qua, mặc dù các cấp, các ngành và cơ quan thông tin đại chúng liên tục tuyên truyền về hậu quả của nạn mê tín dị đoan, nhưng một bộ phận người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn tin tưởng vào thần thánh, tạo điều kiện cho bọn lừa đảo đội lốt thầy bà hoạt động, gây ra hậu quả đau lòng. Cái chết thương tâm của bà Trần Thị Thơm một lần nữa là bài học cảnh báo cho những ai mê tín dị đoan.
NGUYỄN VĂN

















