MEGO.com.vn
Bao anh Dat Mui Adv
UBND tỉnh Cà MauBáo ảnh Đất Mũi OnlineThời sựChính trịKinh tế - Xã hộiTin Cà Mau 24 giờ quaThế giớiPháp luậtThủy sảnKhoa họcGiáo dụcThể thaoNhiếp ảnhDu lịchPhụ nữTruyện kể Bác Ba PhiẨm thực Nam bộBáo Đất Mũi cuối tuần
THÀNH VIÊN
Email
Password
» Đăng ký mới
» Quên mật khẩu?


GIỚI THIỆU

Thống kê website:
Truy cập: 23551168 lượt
Hiện có 287 đang trực tuyến
Trang chủ » Giới thiệu » Hướng dẫn » Liên hệ »
 
Chính trị
(Update: 21:36, 22/07/2010 )

Cống hiến và tri ân

    Không phải cứ đến ngày Thương binh liệt sĩ, chúng ta mới nghĩ về họ - những con người đã đổ máu cho ngày độc lập. Xã hội ngày nay nhiệt tình với công tác đền ơn đáp nghĩa, vì lịch sử Việt Nam có những con người biết cống hiến sức mình vì lý tưởng của Đảng vì hạnh phúc của nhân nhân.


Kỷ yếu “60 năm sự nghiệp Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Cà Mau” là công trình nghiên cứu thể hiện tâm huyết của ông Ba May với ngành LĐ-TB&XH


Ông Ngô Đức May nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ tặng tập thể Văn phòng Sở LĐ-TB&XH


Ông Ngô Đức May hai lần được nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Uy tín của Đảng thể hiện ở phẩm chất người cộng sản
    “Đêm chông đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa...”. Chuyện ngày xưa, chuyện của những bà mẹ chiến sĩ, những anh bộ đội cụ Hồ, những cô giao liên... Có người đã mãi mãi ra đi, trở thành “hồn thiên sông núi”, nhiều người vẫn còn đang sống, bằng ý chí của mình viết tiếp những câu chuyện ngày nay. Bà Võ Thị Cưng (Chín Tiến) kể lại: “Từ khi có chồng tôi mới biết làm cách mạng”. Cơ quan của Xã Ủy Khánh Bình Đông lúc đó đóng tại nhà chồng bà Chín. Bà cũng theo chồng làm cách mạng. Khi có đứa con đầu lòng, chồng bà - ông Đỗ Văn Minh vào rừng tham gia Giáo phái (đơn vị bộ đội vũ trang đầu tiên của tỉnh). Từ đó, bà Chín cũng tích cực hoạt động trong công tác phụ nữ.


Ảnh bà Võ Thị Cưng chụp năm 1972 - một trong những kỷ vật thời chiến được bà lưu giữ lại

    Năm 1963, chồng bà hy sinh, khi xung phong trong trận đánh Chi khu Đầm Dơi. Gác lại tình riêng, gửi con cho bà nội, bà Chín tiếp tục hoạt động mạnh ở tuyến trên. Nhưng “Đêm nằm nghe u bít thục đằng xa, nghĩ mà thương con bên đó”. Khi về công tác ở Hội LHPN tỉnh Minh Hải bà quyết định mang con theo hoạt động. Người con trai lớn của bà, anh Đỗ Minh Lô, thương binh 4/4 cũng được ươm mầm cách mạng. Năm 16 tuổi, anh trốn theo Tiểu đoàn U Minh I, bởi: “Chờ mẹ về độc lập rồi, sao con lập thành tích được”.

    Năm 1975, bà được điều về chuẩn bị giải phóng thị xã Cà Mau. Bà Chín được giao tiếp quản Phường 5, làm Chủ tịch, kiêm Bí thư Phường. Sau giải phóng, bà được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng: Chủ tịch hội LHPN thị xã Cà Mau, Thường vụ Thị ủy, Ban Tổ chức thị xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng của Thị ủy. Bản thân là thương binh 4/4, sau khi nghỉ hưu bà tiếp tục công tác “trong lúc Đảng cần”. Bà hiện là Phó Chủ nhiệm CLB hưu trí thành phố, Chi hội trưởng Hội CCB Khóm 1, Phường 2, TP.Cà Mau.

    Bà Chín Tiến có mặt từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ đến ngày giải phóng thị xã Cà Mau. Cùng vai trò như bà Chín có biết bao đồng chí đã bị đánh gục bởi thế lực của quân thù. Không phải quá cao cả nhưng bà Chín đã sống đúng trách nhiệm của người đi trước với đồng đội mình và với thế hệ tiếp sau.


Bà Võ Thị Cưng (bên trái) trong chuyến về thăm Lăng Bác


Bà Chín Tiến cũng thường xuyên làm công tác tham mưu cho cán bộ trẻ

Lao động bằng tình thương và trách nhiệm
    “Ngô Đức May là một Chánh văn phòng có năng lực. Ông luôn tận tụy, cần mẫn với công việc chuyên môn. 35 năm gắn bó với ngành LĐ-TB&XH, trải nghiệm với thời gian giúp ông ngày càng hoàn thiện công việc của mình. Thành tích những năm qua của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau (Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập...) càng thể hiện rõ năng lực, trí tuệ của ông May - Chánh văn phòng Sở - người làm công tác tham mưu, tổng hợp”, bà Chung Ngọc Nhãn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, nhận xét.

    Vừa tròn 20 tuổi, Ngô Đức May, quê gốc ở Hà Nam đã “xếp bút nghiên” tham gia đoàn quân Nam tiến. Ông có mặt trong đơn vị chủ lực, chiến đấu ở tuyến lửa Quảng Trị. Sau đó ông bị thương, chuyển sang làm công tác giao liên... Bắt đầu những năm sau giải phóng, ông May đã làm công tác nghiên cứu, tổng hợp trong ngành LĐ-TB&XH: Từ tháng 11-1976, Trưởng phòng Tổng hợp ở Ty Lao động (Minh Hải cũ), Phó phòng tổng hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Minh Hải, nay là Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau.

    Suốt 35 năm gắn bó với công việc “Vì con người và phát huy nhân tố con người”, ông May như một nhịp cầu nối của lòng tri ân giữa công tác của ngành với xã hội. Tấm lòng của ông May xuất phát từ tình thương với những đồng chí, đồng đội. Là thương binh 4/4 nhưng “Tôi vẫn may mắn hơn nhiều người làm cách mạng khác”. Đồng chí của ông: những người đã hy sinh, người gửi lại chiến trường một phần thân thể, người bị ảnh hưởng của chất độc hóa học... Họ, thân nhân của họ xứng đáng được hưởng dư vị ngọt ngào của cuộc sống hòa bình - cái lý tưởng được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Ông May đã “cố gắng hết sức mình, mong giảm bớt những nỗi đau, mất mát của biết bao chiến sĩ cách mạng ngày trước”.

    Khó có thể kể hết những đóng góp trí tuệ của ông May cho ngành LĐ-TB&XH. Ông trực tiếp soạn thảo nhiều đề án, dự án, chỉ thị bao trùm phần lớn các lĩnh vực công tác của ngành, trình Sở duyệt và tổ chức thực hiện. Ngoài lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, vai trò của ông thể hiện rõ trong công tác đền ơn đáp nghĩa (ĐƠĐN). Đẩy mạnh xã hội hóa công tác ĐƠĐN, ông May đã tham gia và trực tiếp biên soạn các Đề án lập Quỹ ĐƠĐN giai đoạn (2004-2007) - (2009-2011). Các đề án góp phần đưa những chính sách tốt đẹp trở thành hiện thực, bước đầu giải quyết khó khăn về nhà ở cho người có công. Cuộc vận động ĐƠĐN là một trong 10 công trình trọng điểm của tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

    Trong “kho tàng” quý báu của ông May không chỉ có những bằng khen, những huân, huy chương mà cao nhất là sự thỏa mãn: Bởi ông đã làm tròn bổn phận của người đồng chí, đồng thời là người thừa hưởng. “Người làm công tác LĐ-TB&XH phải là người có cái tâm trong sáng, biết lấy niềm vui của đối tượng chính sách, người lao động và những người nghèo khó làm niềm vui của chính mình”. Ông Ngô Đức May - Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau xứng đáng với lời khen tặng ấy.

TRÚC THI

(Update: 21:36, 22/07/2010 )

Orther news:


[ Đầu trang ] [ Quay lại ]

Giới thiệu trang này cho bạn bè
Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và vui khỏe!
QUẢNG CÁO

  Bản quyền ® 2006-2007 của Báo ảnh Đất Mũi Online - Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền.
Thiết kế và phát triển bởi MEGO phiên bản MegoSource αCMS 2.8 Beta
BÁO ẢNH - CƠ QUAN THUỘC UBND TỈNH - TIẾNG NÓI CỦA NHÂN DÂN CÀ MAU
MEGO.com