
Đằng sau ống kính máy quay, để có mái tóc đẹp, hợp mốt, Minh Đạo và Vương Thiệu Vỹ phải nhờ đến bàn tay khéo léo của các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Vậy mà khi xuất hiện trước ống kính, hai anh lại trở thành ban giám khảo của cuộc thi nhà thiết kế tóc.

Minh Đạo - Anh chàng nghịch ngợm
Khác với vẻ mặt trầm ngâm, nghiêm nghị khi lên phim,
ngoài đời Minh Đạo rất vui tính và nghịch ngợm. Trong thời gian đóng
phim Phép mầu,
mỗi khi ống kính không quay về phía mình, Minh Đạo thường làm mặt xấu
để trêu bạn diễn, khiến họ không nhịn được, cười phá lên, thế là phải
quay lại. Có lần, đạo diễn rất bực, nhưng ông không biết la mắng Minh
Đạo thế nào, vì chính ông cũng bị anh chọc cười, không nhịn được.
Quậy phá bạn diễn không kém Minh Đạo là Vương Thiệu Vỹ, nhưng anh không “giở trò” trong lúc diễn, mà thường chọc cười các bạn đồng nghiệp vào lúc nghỉ giải lao chờ chuyển cảnh quay. Vương Thiệu Vỹ bắt chước cử chỉ và giọng nói của bạn diễn, làm cho mọi người không nhịn được cười.


Vương Thiệu Vỹ - Anh chàng lãng trí, siêng năng
Trong phim, nhân vật Lâm Nhĩ Kỳ (Vương Thiệu Vỹ
đóng) là người có thân thế phức tạp, anh từ Hong Kong chạy sang Đài
Loan lánh nạn, nên trong phim có nhiều cảnh Vương Thiệu Vỹ phải nói hai
thứ tiếng Hoa: Quan Thoại và Quảng Đông, đây là khó khăn đối với anh,
bởi ngoài đời anh không biết nói tiếng Quảng. Tuy vậy, Vương Thiệu Vỹ
vẫn quyết tâm học để diễn những cảnh nói thoại tiếng Quảng Đông, chứ
không muốn nhờ lồng tiếng.
Trước khi quay những cảnh nói
thoại tiếng Quảng Đông, Vương Thiệu Vỹ tìm những nhân viên hậu trường,
nhờ họ phiên âm lại lời thoại trong kịch bản và học thuộc. Mặc dù được
đạo diễn khen, nhưng Vương Thiệu Vỹ chưa hài lòng, anh nói: “Vì mãi lo
học thuộc lời thoại, nên tôi nói chưa chuẩn lắm”.

Do yêu cầu công việc, nên giờ giấc ăn uống của các diễn viên bị đảo lộn hết, thường là ăn rất muộn, thậm chí có khi còn bỏ bữa, đến lúc đói quá, không chịu nỗi, họ mới ngồi vào bàn ăn. Trông Vương Thiệu Vỹ và Huỳnh Ngọc Vinh ăn một cách ngon lành, đủ biết họ đói thế nào rồi
Huỳnh Ngọc Vinh diễn, múa đều giỏi
Trong số các nhân vật trong phim Phép mầu,
vai Triết Minh của Huỳnh Ngọc Vinh rất được cảm tình của khán giả.
Huỳnh Ngọc Vinh cho biết, sở dĩ anh có thể đóng tốt vai này là vì tính
cách nhân vật gần gũi với con người thật của anh ngoài đời.
Nói đến Huỳnh Ngọc Vinh, ba người bạn của anh là Minh Đạo, Vương Thiệu Vỹ và Chúc Phàm Cương đều thán phục tài khiêu vũ của anh. Có một cảnh quay nhân vật Triết Minh khiêu vũ, hôm quay phim, đạo diễn đã mời một vũ sư nổi tiếng đến hướng dẫn cho anh. Kết thúc buổi dạy cấp tốc, ông thầy đã hết lời khen ngợi Huỳnh Ngọc Vinh, và nói nếu anh chịu khó luyện tập, chẳng mấy chốc sẽ trở thành vũ sư!


Chúc Phàm Cương: “Tôi là người đàn ông chung tình”
Vào thời điểm bộ phim Phép mầu
kết thúc đợt phát sóng tại Đài Loan, nhiều khán giả đã viết thư hỏi
Chúc Phàm Cương, anh diễn vai chàng trai đa tình Phí Nam Độ sống động
như thế, chắc là ngoài đời anh cũng phong lưu như vậy? Sau khi đọc thư,
Chúc Phàm Cương vội phân trần: “Oan quá! Nhân vật trên phim và Chúc
Phàm Cương ngoài đời là hai người khác nhau. Tôi không phải hạng đàn
ông đa tình như Phí Nam Độ, tôi rất nghiêm túc trong tình cảm, một khi
yêu ai, tôi sẽ tính đến chuyện gắn bó cuộc đời mình với người ấy!”.
Chúc Phàm Cương kể, trong phim cảnh quay mà anh ấn tượng nhất là khi bị Khả Lam (Tùy Đường đóng) tát tay, dù chỉ là một cảnh quay đơn giản, nhưng anh và Tùy Đường phải diễn đến 7-8 lần mới đạt như yêu cầu của đạo diễn. Chúc Phàm Cương tiết lộ: “Những cái tát tay mà Tùy Đường “tặng” cho tôi rất đau, mà không hiểu sao đóng phim nào, tôi cũng bị phụ nữ đánh, thật xấu hổ...”.
THỤC NGHI
























