Trước đây, chương trình Những chuyện lạ Việt Nam đã giới thiệu hai kỷ lục Guiness Việt Nam: nổi hàng giờ trên mặt nước mà không chìm, đó là một bà cụ và một thiếu niên ở Trà Vinh và Sóc Trăng. Nhưng tại Cà Mau phóng viên báo ảnh Đất Mũi cũng phát hiện hai cháu bé làm được điều tương tự như thế. Một là cháu Trọng Sơn ở huyện Thới Bình (chúng tôi đã giới thiệu vào năm 2005) và nay tại tuyến Kênh T29, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau lại có thêm cháu Đoàn Song Tam, con của anh Đoàn Thiện Chí và chị Phạm Ngọc Giàu.

Đoàn Song Tam vừa nổi bềnh bồng vừa đọc sách

Đoàn Song Tam thả nổi trên mặt nước, còn các bạn Tam thì không làm được thế
Cháu Đoàn Song Tam năm nay 9 tuổi, đang học lớp 3 trường Tiểu học I Nguyễn Phích, U Minh. Hôm chúng tôi đến nhà, Song Tam đang nằm trên võng. Khi biết chúng tôi là nhà báo, cậu bé ngồi phắt dậy cầm một tờ báo chạy ngay ra sau nhà, phóng đùng xuống ao nước phèn trong vắt. Nhưng lạ thay, thân hình của cậu vẫn nổi bồng bềnh, đến nỗi nước phèn U Minh đóng vàng quanh mặt, còn mặt nước im như tờ mà cậu bé vẫn không sao cả. Cậu bé còn biểu diễn cho chúng tôi xem bằng cách đọc báo hằng giờ trên mặt nước.
Theo lời của ông Đoàn Văn Tiến (ông nội của cháu Tam) kể: Cách đây 2 năm, ông đã đào 2 cái ao rất sâu sau nhà để lấy đất lên liếp trồng rẫy. Vì sợ mấy đứa nhỏ hụt chân, nên đầu mùa mưa năm nay ông tập cho chúng biết bơi. Sống ở vùng sông nước nên chỉ qua vài buổi tập là tụi nhỏ bơi giỏi như rái cá. Biết bơi, ông Tiến tiếp tục tập cho tụi nó lặn, trong lúc lặn, đứa nào cũng chìm lỉm sâu dưới nước, riêng Song Tam thì không tài nào lặn được, thân hình cháu như tờ giấy cứ nổi phình trên mặt nước. Thấy lạ, bọn trẻ tắm chung với Tam đè hai chân cậu bé sâu xuống nước, khi buông ra thì vẫn nổi lên như cũ. Ông Tiến và gia đình ngạc nhiên vì hiện tượng lạ này, nhưng cũng rất mừng vì không còn sợ mấy cháu nhỏ bị hụt chân xuống mấy cái ao sâu quanh nhà nữa.

Ông Đoàn Văn Tiến bên cái ao mà ông tập cho các cháu bơi lội hàng ngày và tại đây ông đã phát hiện cháu Tam nổi trên mặt nước
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hiện tượng này, chúng tôi không thể lý giải tại sao một đứa trẻ mới 9 tuổi mà làm được chuyện lạ như thế. Hôm cháu Đoàn Song Tam biểu diễn cho chúng tôi xem, cậu bé còn nói vui rằng: “Các chú đến chiều quá, hôm nào rảnh, các chú đến sớm, ăn cơm no, có sức khỏe con sẽ nổi suốt ngày cho mấy chú coi”.
HUỲNH LÂM

















