(Phát trên kênh HTV.9, từ 21.6, lúc 22h30’)
Đàn ông và phụ nữ đều có những thói quen mà dường như họ không thể bỏ được, cho đến lúc chết. Đàn ông thì có nhiều lời muốn nói, nhưng cứ kìm nén trong tim. Còn phụ nữ thì luôn mơ mộng tình yêu đẹp như tranh vẽ... Vì thế, họ cứ tiếp tục tha thẩn đi lòng vòng, bối rối trong việc tìm kiếm tình yêu, mà không có một ý niệm nào dù là mơ hồ về việc người tình trong mộng của mình là ai...
Những nhân vật như vậy, gặp và cố tình làm ngơ nhau trong phim Đi tìm hạnh phúc. Mỗi người họ đều vẽ cho mình một bức tranh tình yêu riêng, không ai giống ai, họ nói với nhau một cách bất cần: “Cảm ơn, nhưng không cần”. Tạo ra ảo vọng mà không có nền tảng, nên trái tim họ không tránh khỏi bị tan vỡ khi cứ chạy theo những điều không có thật. Vì thế, họ cho rằng, hạnh phúc chỉ dành cho người khác...
Đa số chúng ta, một hai lần trong đời đều đã từng trải qua chuyện tìm kiếm cây bút chì khắp nhà nhưng không thấy, để rồi sau đó nhận ra, nó nằm trong tay mình từ hồi nào đến giờ. Câu chuyện trong phim này là quá trình nhận ra cây bút chì đang nằm trong tay bạn.
Đi tìm hạnh phúc muốn nói đến một sự thật giản đơn rằng, cả tình yêu lẫn hạnh phúc được tìm thấy ngay bên cạnh bạn, ngay trong tim bạn. Nó còn muốn nói, chỉ cần bạn vứt bỏ lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, dù chỉ là một tí thôi, bạn cũng sẽ trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn...
CÁC NHÂN VẬT CHÍNH TRONG PHIM
Go Bong Hee (Go Hyun Jung đóng) - phóng viên của tạp chí C’est Si Bon dành cho người lớn
Bong Hee vừa rụt rè, vừa cởi mở, có những lúc chính cô cũng không chịu được tính tình thất thường của mình. Người ta không lớn lên không vì điều gì cả, vì vậy, Bong Hee tỏ ra chín chắn như một người 33 tuổi cần phải như vậy.
Tính cách bộc trực, thẳng thắn, cô không có tài trong việc... che giấu những suy nghĩ của mình, do đó, cô thường gặp kết cục là vò đầu bức tóc trong khi tìm cách thoát khỏi một tình huống dở khóc dở cười do mình gây ra.
Cô là mẫu người nhút nhát tiêu biểu biểu của nhóm máu A, hơn nữa do thuộc cung Bảo Bình nên cô có khuynh hướng phó mặc mọi chuyện cho số phận.
Một cách tự nhiên, trái tim của cô luôn hành động trước cái đầu, và cô cũng dễ cười, dễ khóc. Hành động của cô khá kỳ quặc, và cô chỉ thích uống cà phê sữa kiểu ngày xưa.
Tâm hồn cô vẫn như một cô gái trẻ, với những mơ mộng về tình yêu định mệnh... Rồi bất thình lình, cô “tỉnh mộng” để nhận ra rằng, mình đã 33 tuổi. Nhưng, dường như mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn còn 23 tuổi. Từng ấy năm đã đi đâu rồi? Thật không công bằng!
Bây giờ, cô đã trở thành người thuyết giảng đề tài giới tính. Cô nghiên cứu “kỹ thuật tình dục” khi đang ăn, đang đi bộ hay đang ngủ gà ngủ gật trên xe điện ngầm. Những câu hỏi lúc nào cũng vang lên trong đầu cô là: “Làm thế nào để thỏa mãn đàn ông?” hay “Làm cách nào để phụ nữ hứng thú?”. Cô tưởng tượng, khám phá và viết về cảm giác khoái lạc cao độ mà thượng đế chỉ ban cho loài người.
Những bài báo đầy dục vọng, rẻ tiền như vậy được đăng trong tạp chí C’est Si Bon. Dưới mỗi bài báo, có một dòng chữ nhỏ “Biên tập viên” thay vì một cái tên của người viết. Vì vậy, cô là một nhà báo mà không có tên tuổi.
Nhưng cô có danh thiếp, trong đó in rõ nghề nghiệp của cô là “phóng viên” hẳn hoi, song cô không đủ tự hào để trao nó cho mọi người. Bởi vì C’est Si Bon – tạp chí mà cô viết bài, có một phương châm chống lại cô...
Park Chul Soo (Cheon Jung Myung đóng) - Thợ máy của trung tâm sửa chữa xe ôtô Ssing Ssing
Mặc dù làm công việc không có gì đặc biệt, nhưng Chul Soo rất tự hào về bản thân mình. Không bao giờ bị lung lay bởi giá trị hay vị trí xã hội. Chul Soo là một chàng trai điềm tỉnh, có cái nhìn cuộc sống hơi thiển cận và luôn tuân theo những nguyên tắc do mình đặt ra. Anh chín chắn hơn tuổi của mình, tốt bụng nhưng có tật xấu là rất nóng tính.
Nam tính, cứng đầu và bộc trực, suy nghĩ và giá trị của anh khác hẳn những chàng trai cùng độ tuổi. Nhờ máu gan dạ mà anh trở thành “huyền thoại” ở trường trung học của mình ngoài ý muốn.
Chul Soo không học tiếp đại học, vì anh cảm thấy không cần phải học cao. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc mọi người ngoài xã hội nhìn mình như thế nào. Chul Soo cũng không có một kế hoạch thực tế nào cho tương lai hay cuộc hôn nhân của mình, như mua nhà hay mua bảo hiểm...
Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, được làm những gì mình thích, như sửa xe, đi du lịch, đọc sách và thưởng thức rượu ngon. Vì vậy, trong con mắt của những người có cuộc sống ổn định, anh như một kẻ thất bại, nhưng thật ra, anh là một trong những người chủ trương sống một cuộc sống thanh đạm.
Do có ngoại hình đẹp nên anh trông lúc nào cũng bảnh bao, ngay cả khi mặc bộ quần áo thợ máy dơ bẩn. Cũng vì vậy mà có rất nhiều phụ nữ ở mọi độ tuổi “mê mẩn” anh, nhưng anh không để mắt đến họ.
Vì mê xe hơi điên cuồng nên anh đã học sửa xe ở một trường kỹ thuật và làm việc tại một tiệm sửa chữa xe sau khi tốt nghiệp. Sau đó, viện lý do muốn học tiếng Anh nên anh lên đường ra nước ngoài. Nhưng đó chỉ là cái cớ, sau một tháng học ngoại ngữ thì anh bỏ cuộc, dùng toàn bộ thời gian còn lại trong năm để đi du lịch, chỉ với chiếc balô của mình. Câu chuyện trong phim bắt đầu khi anh trở về Hàn Quốc.
Suốt 24 năm sống bằng những nguyên tắc của mình, nên anh có một tâm hồn đủ chín chắn để đối mặt với bất kỳ ai. Dù vậy, anh vẫn còn khá ngây thơ và “chưa lớn hẳn” nên mới trao trái tim mình cho Go Byung Hee – một phụ nữ lớn hơn mình đến 9 tuổi.
Bae Hee Myung (Jo Yeon Woo đóng) - Phụ trách mục “tâm tình” của tạp chí C’est Si Bon
Hee Myung không phải là nhân viên cổ cồn xanh hay cổ cồn trắng, mà là một chuyên gia... cổ cồn đen! Anh thành đạt, có sức hút và khôi hài.
Anh là kiểu người đàn ông đạt tiêu chuẩn của mọi phụ nữ. Anh thông minh, thẳng thắn (đôi khi), dành một lượng thời gian đáng kể để chăm chút diện mạo của mình, tự tin “khai nhận” mua sắm là sở thích của anh, và rất có hứng thú trong việc nấu nướng, tập thể hình, thời trang, sống một cuộc sống rất có văn hóa.
Câu duy nhất mà Hee Myung thường dùng để nói với người phụ nữ mình thích là: “Anh muốn ngủ với em” thay vì “Hãy tìm cái gì đó để ăn”. Hee Myung đồng ý chịu trách nhiệm phụ trách chuyên mục “Hỏi đáp về Khoa tiết niệu” cho tạp chí cấp 3 C’est Si Bon, bởi vì người bạn đồng hương và đàn anh của anh là Mr.Hwang, đồng thời là Chủ tịch hội đồng quản trị của tạp chí này, đã “săn lùng” anh cho bằng được để phụ trách chuyên mục kể trên.
Viết bài cho một “tạp chí người lớn dành cho đàn ông” chứ không chỉ đơn giản là “tạp chí dành cho đàn ông” (khi chữ “người lớn” được thêm vào, thì đối tượng độc giả dưới 18 tuổi bị nghiêm cấm, và khi tạp chí ra đến quầy bán báo đã được bọc kỹ bằng lớp plastic trong) rõ ràng là một vết bẩn đối với giá trị con người của anh và đối với bệnh viện của anh.
Tuy nhiên, vì nể tình đồng hương, anh quyết định làm người rộng lượng và đồng ý viết cho tạp chí trong một năm. Nhưng không ngờ, người làm chung với anh lại là Go Byung Hee.
Mỗi khi Miss Go mang đến cho anh câu hỏi về Khoa tiết niệu, anh sẽ viết câu trả lời. Sau đó, anh phát hiện ra rằng, Miss Go là người vừa viết câu hỏi vừa là người cho lời khuyên trong những mục “tâm tình” khác trên tạp chí, nhưng cô không thể làm như vậy với Khoa tiết niệu, vì cô không biết gì về lĩnh vực này.
Một tạp chí lạ lùng làm sao! Một người phụ nữ lạ lùng làm sao! Người phụ nữ này, Miss Go này, nếu càng biết nhiều về cô, bạn sẽ thấy cô càng lạ lùng. Nếu nói là cô “già” thì vẫn chưa đủ, nhưng có vẻ cô không biết nhiều điều về thế giới này, và vẫn còn khá ngây ngô. Mặc dù cô cố tình tỏ ra là một chuyên gia, nhưng không thể nào lừa được Hee Myung. Anh có thể biết được nhiều điều về một người, chỉ cần nhìn... mông của người ấy. Và vì vậy, anh sớm phát hiện ra, Miss Go còn trong trắng.
Nghĩ đến chuyện một phụ nữ 33 tuổi mà vẫn còn “gin” ở thời đại này, thế kỷ 21 này, Hee Myung không biết cô ấy nên được khen hay nên bị trừng phạt. Nhưng dù gì đi nữa, thành thật mà nói, anh không thể nào ngăn được sự tò mò về cô.
Và bây giờ, họ trở thành người quen của nhau, anh bắt đầu giở trò trêu chọc cô. À, cái cách cô phản ứng trước câu hỏi của anh “Em có muốn ngủ với anh tối nay không?”, những biểu hiện “tắc kè hoa” của cô là một màn trình diễn đối với họ...
Go Joon Hee (Kim Eun Joo đóng) - Một người mẫu thời trang hạng hai
Một thế hệ mới liều lĩnh, tràn ngập đam mê và tài năng. Là một cô gái giàu tham vọng, Joon Hee muốn thành công với nghề người mẫu, và sau này sẽ gặp một người đàn ông thành đạt, để có một cuộc sống sành điệu. Không giống như chị Byung Hee của mình, Joon Hee tự tin, liều lĩnh và tinh thần mạnh mẽ. Cô cũng tự cho mình là trung tâm vũ trụ, luôn biết mình cần những gì.
Trong khi chị của cô chăm sóc người cha bị bệnh, thì cô chăm sóc người mẹ. Cô tốt nghiệp một trường cao đẳng với chuyên môn là Y phục và vải sợi. Có khiếu ăn mặc và trang điểm, cô có thể tạo cho mình phong cách sang trọng, mặc dù mặc trên người những bộ quần áo rẻ tiền mua ở Chợ Cửa Đông (Dongdaemoon).
Đôi khi, cô nghe người ta khen mình rất giống cựu người mẫu Kang Eun Mi nổi tiếng một thời trước khi lấy chồng, nhưng đã chết vì tai nạn giao thông nhiều năm trước.
Joon Hee từng tham gia cuộc thi “Siêu mẫu thân hình chữ S” của đài truyền hình, nhưng bị rớt, không vào được vòng chung kết. Tuy nhiên, nó lại tạo cho cô cơ hội gia nhập làng thời trang, tính đến nay, cô làm người mẫu đã được 4 năm. Con đường trở thành người mẫu hạng nhất dường như vẫn còn xa...
Thỉnh thoảng, cô tìm được một số tiền lớn nhờ làm người mẫu quảng cáo trên báo in cho các công ty vừa và nhỏ. Cô vừa tài năng vừa có nhiều tham vọng, nhưng thực tế không bao giờ đi theo con đường của cô. Mỗi ngày càng có nhiều người mẫu mới xuất hiện, trong khi cô không còn trẻ nữa, khiến cô càng thêm lo lắng.
Dù vậy, mơ đến một ngày mình được xếp vào hàng những người mẫu hàng đầu, làm “vơ-đét” bước ra sau cùng trong một show diễn thời trang, nên cô không bao giờ sao lãng việc chăm sóc bản thân. Không như chị của mình, chẳng hề tăng một 100gr nào mặc dù ăn rất nhiều, Joon Hee rất dễ tăng cân, dù cô chỉ uống một ly nước. Vì vậy, cô luôn tuân thủ một thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt.
Cô tập thể dục ít nhất 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và không bao giờ bỏ một buổi học tiếng Anh, để chuẩn bị cho cái ngày cô đứng trên sàn diễn quốc tế. Mong muốn được gọi là một người mẫu thông minh, nên cô rất siêng năng đọc. Khi có một ai đó hỏi, một tháng cô đọc bao nhiêu quyển sách, cô sẽ không ngần ngại trả lời: “8 quyển!”. Nhưng tất cả những “quyển sách” đó thật ra là tạp chí, dĩ nhiên không thể thiếu tạp chí thời trang, tạp chí phụ nữ, điện ảnh và những mối quan hệ hiện tại. Thật khôi hài là, cô không thể đọc một cuốn sách lâu hơn 5 phút, nhưng lại có thể bỏ hàng giờ “nghiền ngẫm” tạp chí. Những mối quan hệ hiện tại là một đề tài khó nuốt, nhưng ít ra, cô cũng có gắng đọc cái tựa đề, và nó giúp ích rất nhiều.
Joon Hee rất quan tâm đến yếu điểm của chị mình, đó là chị ấy không biết gì về đàn ông. Vì vậy, khi Byung Hee gặp khó khăn trong việc viết bài cho mục của mình, Joon Hee không ngại cho lời khuyên, rút ra từ những kinh nghiệm bản thân cô. Nhưng gần đây, dường như Byung Hee có nhiều thay đổi... Byung Hee và Chul Soo đã trở thành bạn thân của nhau từ hồi nào, thân đến nỗi có thể giải bày những tâm sự riêng. Hừm... cô phải để mắt đến chị mình và Chul Soo mới được.
XUÂN NGUYỆT














