Những địa danh của Cà Mau như Sông Đốc, Khánh Hội... những cái tên đã là một phần thân thương trong tiềm thức của mỗi người dân đất Việt - nơi từng hứng chịu đau thương, bởi thiên tai khắc nghiệt mà cơn bão số 5 (Lin-đa – mùng 3 tháng 10 â.l năm 1997) đã đi qua...
|
“...Đảng bộ và nhân dân Cà Mau mãi mãi ghi nhớ, biết ơn những đồng
bào, bà con ngư dân đã đóng góp mồ hôi, nước mắt góp phần xây dựng quê
hương hôm nay đã vĩnh biệt chúng ta...” (trích điếu văn do đồng chí
Phạm Thạnh Trị - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đọc tại lễ truy điệu) |
Chưa một lần đặt chân đến, nhưng ấn tượng về địa danh ấy trong tôi là như thế. Cho nên, khi đến với Khánh Hội ngày nay (đang diễn ra kỷ niệm 10 năm cơn bão số 5), hay những nơi bị cơn bão tàn phá nặng nề năm ấy, tôi không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên.
Vì có một sự thay đổi rất khác! Với những ngày tháng trong đau thương dường như đã lùi xa, rất xa. Nếu có chăng chỉ là chút u ám, cái u ám khiến người ta phải xúc động mạnh, khi nhớ lại sức tàn phá của cơn bão năm xưa. Khép lại những thương đau, Khánh Hội được nhìn với cái nhìn tươi tắn, đầy sức sống.

Nhiều trường học, nhà cửa bị thiệt hại do cơn bão số 5 tàn phá

Cà Mau hôm nay

Hàng ngàn hecta lúa bị thiệt hại sau cơn bão số 5

Nay lúa lại đơm bông

Rừng Vồ Dơi (nay là rừng quốc gia U Minh Hạ) bị tàn phá sau cơn bão

và nay đã hồi sinh và được công nhận là rừng quốc gia U Minh Hạ

Đảo Hòn Khoai - nơi trú bão an toàn

Cứ mỗi chuyến tàu đi biển trở về, hàng trăm người dân từ khắp nơi đều
đứng bật dậy trên cầu trạm đồn 692 thị trấn Sông Đốc, để tìm kiếm người
thân sau cơn bão

Cửa biển Sông Đốc hôm nay

Tại các cửa biển Khánh Hội và Sông Đốc ngày nay, từng đoàn tàu đang lũ lượt ra khơi

... và hàng ngàn phương tiện đánh bắt vẫn ngày đêm vươn ra khơi

Bia tưởng niệm đồng bào tử nạn trong cơn bão số 5

Má Nguyễn Thị Mười ngất xỉu sau khi nhận dạng con mình nhờ chiếc bông
tai và vết sạo bên tai trái. Tất cả những người xung quanh đều có người
thân mất tích

Chợ Khánh Hội ngày nay
Khánh Hội, Sông Đốc... của ngày hôm nay thanh bình, hiền hòa với những đàn chim tung cánh rợp trời, với đoàn thuyền ra khơi giữa lấp lánh sóng bạc hoàng hôn. Biển trong trẻo với màu xanh biếc; Biển lãng mạn bởi bồng bềnh trong mây trắng... Vẻ đẹp như một thứ men say, như một cô gái đẹp càng nhìn càng đắm say, tạo nên nguồn mỹ cảm dào dạt.
Và hôm nay, Sông Đốc, Khánh Hội còn đẹp bởi những con người âm thầm, lặng lẽ với những công việc rất đỗi bình dị. Đó là những đoàn viên thanh niên ngày qua ngày chăm sóc bia tưởng niệm của hàng trăm ngư dân thiệt mạng trong cơn bảo Số 5, là những người lính biên phòng đêm ngày tuần tra giữ bình yên cho vùng trời Tổ quốc, giữ cho cửa biển Khánh Hội, Sông Đốc một thời dậy sóng... Những hy sinh thầm lặng lại tiếp nối, để làm nên những đổi thay, những sức sống rực màu xanh cho quê hương Cà Mau phát triển.
|
Bão số 5 (Lin-da) đã gây thiệt hại:
- Chết 128 người |
HUỲNH LÂM
Ảnh tư liệu báo ảnh Đất Mũi

















